Sự so sánh đối lập của truyền thông Tây Ban Nha về Zinedine Zidane và một ngôi sao đang toả sáng ở Ngoại hạng Anh.

Mặc dù đang đứng đầu bảng xếp hạng La Liga sau 4 vòng đấu, tuy nhiên Real Madrid của Zinedine Zidane bị chỉ trích bởi những màn trình diễn kém cỏi.

Trong khi đó, với sự toả sáng của bản thân, sau 4 vòng James Rodriguez giúp Everton dẫn đầu bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh và nhận được nhiều sự khen ngợi.

Zidane đang đầy căng thẳng trong phòng họp báo trước và sau mỗi trận đấu khi bị các phóng viên "tấn công" bởi hàng loạt những câu hỏi khó xung quanh tình hình nhân sự và lối chơi của đội bóng.

Trong khi đó, một James thăng hoa lại rất vui vẻ và cho thấy cuộc sống đầy thoải mái tại nửa xanh vùng Merseyside.

Zidane bị chỉ trích rất nhiều vì hàng công yếu kém của Real thông qua 3 chiến thắng chật vật. Đồng thời khó khăn tron các lựa chọn sử dụng nhân sự và tài năng trẻ, điển hình như trường hợp của Martin Odegaard.

Trái ngược với Zidane là một James thăng hoa với 3 bàn thắng để giúp Everton bất bại tính đến thời điểm hiện tại. Bản thân ngôi sao người Colombia dĩ nhiên là lựa chọn số 1 của HLV Carlo Ancelotti tại Goodison Park.

HLV Zidane đang rất loay hoay với sơ đồ 1 tiền đạo, 2 tiền đạo và chưa biết liệu đâu mới là phương án hợp lý.

Trong khi đó James đã thích nghi với sơ đồ chiến thuật của HLV Ancelotti và cứ thế toả sáng.

Zidane từng bất lực và không thể có được một James Rodriguez tốt nhất trong đội hình Real Madrid mùa trước.

Còn hiện tại, chỉ với những vòng đấu đầu tiên, HLV Ancelotti đã sở hữu một James đầy khát khao, sung mãn và thi đấu ở đẳng cấp cao nhất.
HLV Zidane phát biểu:
Bình Luận