Thậm chí đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha suýt chút nữa còn ôm hận sau trận đấu với Sevilla.

Real Madrid vừa toát mồ hôi trong cuộc chạm trán với đối thủ khó chịu Sevilla ở La Liga, một cuộc đấu mà thầy trò HLV Zinedine Zidane đặt quyết tâm giành chiến thắng.

Los Blancos hiểu rằng đội bóng của HLV Julen Lopetegui không dễ bị bắt nạt, nhưng họ vẫn chưa thể lường trước được sự nguy hiểm của đội bóng đang xếp thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Sevilla chọc thủng lưới Real ngay từ phút thứ 22 của trận đấu, mở đầu cho một kịch bản bão táp mà thầy trò Zidane phải đón nhận.

Dẫu vậy, những nỗ lực của Real cũng được đền đáp nhờ bàn thắng quân bình tỷ số của Marco Asensio ở phút 67.

Nhìn chung, Real đã có nhiều cơ hội nhưng những chân sút của họ tỏ ra bế tắc, thiếu chính xác hoặc kém duyên.

Trước khi có bàn thắng thứ 2 nhờ công Eden Hazard, Real thậm chí còn bị đối thủ dẫn trước 2-1 từ tình huống thực hiện penalty thành công của Ivan Rakitic.

Hàng công thiếu sắc bén, thủ lại để lộ những sơ hở, điển hình như tình huống hớ hênh để bóng chạm tay của Eder Militao.

Dù Zidane có cố gắng phân trần, rõ ràng học trò của ông đã chơi kém thuyết phục dù đã đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đó.

Nếu thắng Sevilla, Real đã có thể vươn lên bằng điểm với Atletico Madrid và đứng trước cơ hội lật đổ ở những vòng đấu cuối.

Cơ hội dành cho thầy trò Zidane vẫn còn nhưng hiện tại, mọi thứ lại càng mong manh hơn. Zidane và Real thêm một lần lại tự bắn vào chân mình.
Zidane phát biểu về Real:
Bình Luận