Trận bán kết thứ 2 của Cúp FA đã kết thúc với kịch bản khó tin.

Sau khi xác định thành công đại diện đầu tiên trận chung kết là Man City, Wembley tiếp tục diễn ra trận bán kết thứ 2 Cúp FA giữ Watford và Wolves.

Hai đội đều thể hiện quyết tâm giành chiến thắng ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Dù vậy, phải đến phút 36, bàn mở tỉ số mới xuất hiện. Lên tham gia tấn công, hậu vệ Matt Doherty đánh đầu cận thành đưa Wolves vươn lên dẫn trước.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Phút 62 của hiệp hai, chiếc vé chung kết đã ở rất gần Wolves khi Raul Jimenez có pha tung người dứt điểm đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0.

Màn ăn mừng độc đáo của tiền đạo Mexico.

Dù vậy, bàn thắng trên thật sự lại là cột mốc mở ra định mệnh đáng buồn dành cho Bầy sói.

Phút 79, Watford rút ngắn tỉ số xuống 1-2 sau pha dứt điểm đẹp mắt của Gerard Deulofeu.

Những phút bù giờ, trọng tài lại cho Watford hưởng một quả penalty dưới sự 'hậu thuẫn' của VAR.

Thủ quân Troy Deeney bước lên thực hiện quả 11m.

Dù bay đúng hướng nhưng thủ thành Ruddy không thể cản phá.

Pha lập công của Deeney đưa trận đấu vào hai hiệp phụ.

Tại đây, Gerard Deulofeu hoàn thành cú đúp ở phút 104 giúp Watford lội ngược dòng ngoạn mục.

Dáng đứng hiên ngang của Deulofeu sau khi trở thành người hùng đưa đội nhà vào chung kết.

Màn ăn mừng của các cầu thủ Watford.

Bình Luận