Lữ đoàn đỏ đã có một trận đấu thăng hoa và giành thắng lợi thuyết phục 4-0 trên sân nhà trước Southampton.

HLV Jurgen Klopp gần như đã tung đội hình mạnh nhất ở cuộc tiếp đón Southampton. Và khi khán giả trên sân Anfield còn chưa ngồi ấm chỗ, bàn thắng đã sớm đến với đội chủ nhà ngay phút thứ 2.

Sadio Mane thực hiện đường chuyền xâu kim qua 1 cầu thủ đội khách và bóng đi vào góc rất hẹp để Andy Robertson thoát xuống trống trải trước sự ngỡ ngàng của người theo kèm Oriol Romeu.

Bóng sau đó được đưa vào vừa tầm cho Diogo Jota băng cắt mở tỷ số. Một tình huống tổ chức rất hay của Liverpool, công đầu thuộc về bộ đôi Mane - Robertson với những pha ban bật mãn nhãn.

The Kop tiếp tục là đội chơi áp đảo. Phút 32, Jordan Henderson ngoái nhìn theo hướng khác rồi bất ngờ nhả bóng lại cho Mohamed Salah. Đáng nói bóng lại lần nữa xâu kim cầu thủ đội khách và tạo điều kiện cho Salah thoát xuống trống trải.

Jota tiếp tục là người hưởng lợi từ pha dọn cỗ như đặt của Salah sau đó, nâng tỷ số lên 2-0 cho Liverpool.

Sự hưng phấn đã đến với các cầu thủ chủ nhà. Thiago đi bóng kỹ thuật ở trung lộ rồi tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng dội chân một cầu thủ đội khách bay vào lưới. 3-0 là tỷ số của hiệp một.

Liverpool chơi nhàn nhã trong hiệp hai và có thêm bàn thắng của Virgil Van Dijk. Trent Alexander-Arnold đá phạt góc vừa tầm để Van Dijk bắt volley căng hạ gục thủ thành Alex McCarthy.

Một ngày thi đấu thăng hoa của Lữ đoàn đỏ khởi nguồn từ 2 đường chuyền thiên tài của Mane và Henderson.

Việc Thiago ngày càng góp dấu ấn đến lối chơi của toàn đội cũng là một tín hiệu tích cực. Sau bàn thắng vào lưới Porto hồi giữa tuần, anh đã có thêm 1 pha lập công cho The Kop.

Thắng lợi giúp đoàn quân của Jurgen Klopp tiếp tục gây sức ép lên đội đầu bảng Chelsea. The Blues sẽ có màn tiếp đón Man Utd trên sân nhà vào 23h30, 28/11.
Klopp nói về Ralf Rangnick:
Thái Sơn | 23:25 27/11/2021
Bình Luận