Tân binh người Nhật Bản không phải chờ quá lâu để được chơi trận đầu tiên trong màu áo Liverpool.

Takumi Minamino được HLV Jurgen Klopp xếp đá chính ngay từ đầu. Tiền đạo người Nhật Bản không giấu được niềm vui sướng khi đặt chân lên thảm cỏ Anfield.

Tân binh của The Kop ngay lập tức thể hiện lối chơi xông xáo, hoạt động miệt mài trên hàng công.

Dù không chơi áp đảo nhưng đoàn quân của HLV Ancelotti thi đấu khởi sắc hơn. Phút 12, Sigurdsson có quả treo bóng chuẩn xác vào vòng cấm cho Holgate trong tư thế thoải mái không bị ai theo kèm, tuy nhiên cú đánh đầu của hậu vệ mang áo số 2 đưa bóng đi đúng vị trí mà Adrian đã chọn.

Minamino trong một nỗ lực tranh chấp với Sigurdsson.

Cầu thủ người Nhật chơi rộng, năng nổ, nhưng chưa tạo ra pha bóng đột biến nào đáng chú ý trong hiệp một.

Phút 41, một mình Origi xoay sở trong vòng cấm và tung ra cú đá chéo góc hiểm hóc, đáng tiếc Pickford đã xuất sắc đổ người cản phá.

Everton tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn trong hiệp đấu đầu tiên nhưng lại không tận dụng thành công.

Đến phút 71, đội chủ nhà đã có bàn mở tỷ số. Nhận đường chuyền từ Origi, tài năng trẻ Curtis Jones tung ra cú cứa lòng đẹp mắt về phía góc xa khung thành.

Pickford dù đã bay người hết cỡ nhưng cũng đành bất lực để bóng đi vào lưới.

Siêu phẩm mà Jones vẽ lên chắc hẳn khiến các CĐV Liverpool có mặt tại Anfield nhớ lại những pha lập công quen thuộc trước đây từng được Philippe Coutinho thực hiện. Chiến thắng tối thiểu đủ để giúp Liverpool điền tên vào vòng tiếp theo.

Bình Luận