Nếu thần may mắn mỉm cười, Inter Milan đã có thể đánh bại Bayer Leverkusen với tỉ số đậm hơn.
Hành trình của Christian Eriksen tại Inter Milan

Rạng sáng nay (11/8), Inter Milan chạm trán Bayer Leverkusen tại Esprit Arena trong khuôn khổ tứ kết Europa League.

Phút thứ 15, Nicolo Barella mở tỉ số cho Nerazzurri sau 1 pha vẩy má ngoài hoàn hảo.

9 phút sau, Romelu Lukaku vượt qua sự truy cản của Edmond Tapsoba để dứt điểm, nâng tỉ số lên thành 2-0.

Đến phút 24, Kai Havertz rút ngắn cách biệt cho Bayer Leverkusen sau 1 tình huống hàng thủ của Nerazzurri đã mắc sai lầm.

Phút 27, Danilo D'Ambrosio xâm nhập vòng cấm và tung ra đường chuyền khiến Daley Sinkgraven lóng ngóng để bóng chạm tay. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài xác định bóng đã chạm vào phần vai của cầu thủ bên phía Bayer Leverkusen và không cho Inter Milan được hưởng penalty.

Sang hiệp 2, cả Inter Milan và Bayer Leverkusen đều tạo ra nhiều pha bóng nguy hiểm.

Kịch tính đã xảy ra ở những phút bù giờ. Christian Eriksen bị Karim Bellarabi phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài chính đã chỉ tay vào chấm phạt đền.

Nếu thành công, tấm vé đi tiếp sẽ nằm chắc trong tay Inter Milan. Tuy nhiên, VAR đã lên tiếng và xác định rằng Nicolo Barella đã để bóng chạm tay trước khi Eriksen bị phạm lỗi và không có penalty cho Nerazzurri.

Phút 90+6, Inter Milan phản công. Romelu Lukaku đi bóng dũng mãnh rồi sút tung lưới Lukas Hradecky lần thứ 2.

Song, trọng tài đã thổi phạt tiền đạo người Bỉ bởi trước đó anh đã phạm lỗi với Edmond Tapsoba và bàn thắng không được công nhận.

Chung cuộc, Inter Milan đánh bại Bayer Leverkusen với tỉ số 2-1 và giành vé tiến vào bán kết.

Bình Luận