Không phải Paul Pogba, người thực hiện quả penalty cho Man United đêm qua là Marcus Rashford.

Mở màn Premier League 2019/20, Man United đã phải tiếp đón đối thủ khó chịu Chelsea trên sân nhà Old Trafford.

Thậm chí, Quỷ đỏ đã phải chịu lép vế sau tiếng còi khai cuộc. Phút thứ 4, Tammy Abraham có cú sút trúng cột dọc khung thành De Gea.

Trong thế khó khăn, Man United bất ngờ tìm được 'lối thoát'

Phút 17, Rashford xâm nhập vòng cấm, anh bị Zouma phạm lỗi và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Mùa giải trước, Pogba là người thường xuyên đá penalty dưới thời Solsa. Tuy nhiên, Rashford lúc này mới là cầu thủ chuẩn bị thực hiện. Chẳng hề cau có khi bị 'cướp' mất quyền đá 11m, Pogba còn nhiệt tình tư vấn cho đồng đội.

Kết quả, Rashford hoàn thành tốt cú sút, mở tỉ số 1-0.

Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Chelsea dâng cao tìm bàn gỡ hòa.

Nhưng họ đã phải nhận những đòn phản công 'sắc lẹm' của Man United. Phút 65, Martial nâng tỉ số lên 2-0 với pha đệm bóng cận thành.

Chỉ 2 phút sau, Rashford nhận đường chuyền dài của Pogba, băng xuống dứt điểm lạnh lùng ghi bàn thứ 3 trong trận và hoàn thành cú đúp cho riêng mình.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 81, tân binh vừa vào sân từ ghế dự bị Daniel James điền tên lên bảng tỉ số ấn định chiến thắng 4-0 cho Man United trước Chelsea.

Bình Luận