Dù Dortmund có nỗ lực đến mấy thì họ vẫn không đứng vững trước sự "cáo già" của Tottenham.

Tottenham khá thong dong khi bước vào trận lượt về bởi lợi thế 3 bàn đã tạo được tại Wembley. Trong khi đó, Dortmund dồn cả đội hình sang phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Với sự trở lại của đội trưởng Marco Reus, hàng công của Dortmund lên bóng thoáng đạt hơn hẳn trận lượt đi. Hàng thủ Tottenham buộc phải giăng đến hai lớp để ngăn cản sự hưng phấn của thầy trò Favre.

Trong hiệp một, Dortmund tung ra tới 7 cú sút trúng đích. Đáng tiếc, không có tình huống nào tạo nên bàn thắng.

Hậu vệ Tottenham đã chơi tập trung và có những pha cản phá cực kì lăn xả ngay trên vạch vôi.

Khi chiến thắng được tất cả, Gotze lại chịu thua trước "đôi tay nhựa" của Lloris.

Ngược lại, Kane luôn sẵn sàng trừng phạt hàng thủ Dortmund bởi những pha bứt tốc. Pha bóng này của Marius Wolf cho thấy sự khó khăn của hậu vệ Dortmund trong việc phong tỏa chân sút đáng sợ nhất của Gà trống.

Phút 49, Kane có pha phá bẫy việt vị khôn ngoan để sút tung lưới Dortmund.

Bàn thua này khiến Dortmund gần như mất hết tinh thần chiến đấu.

Họ chuyền bóng nóng vội và không còn tạo ra sức ép tốt như hiệp một.

Bình Luận