Nếu có giải thưởng "Vai phụ xuất sắc nhất trên sân", Yuri Kovalev sẽ là ứng cử viên hàng đầu trong năm 2019.

Rạng sáng nay, tuyển Đức đã có trận đấu thứ 2 ở vòng loại EURO 2020. Họ hành quân đến sân Belarus.

Đây là trận đấu HLV Joachim Low không thể góp mặt sau tai nạn tạ rơi vào ngực trên sân tập. Trợ lý HLV Marcus Sorg sẽ là người trực tiếp chỉ đạo tuyển Đức.

Không thay đổi quá nhiều, Marcus Sorg vẫn giữ nguyên sơ đồ 3 trung vệ như chiến thắng Hà Lan trận ra quân.

Vậy nên, không khó để tuyển Đức áp đặt thế trận và sớm vượt lên. Phút 12, Leroy Sane mở tỉ số trận đấu.

Đáng chú ý, phút 31, khán giả trên sân đã được chứng kiến tài năng xuất chúng của Manuel Neuer trong tình huống anh băng ra đối đầu tiền đạo Yuri Kovalev.

Kovalev là người có được bóng sau pha tranh chấp.

Nhưng ngay sau đó, Neuer đã xuất sắc cướp lại.

Ở tình huống này, Neuer hoàn toàn có thể chuyền bóng cho đồng đội.

Nhưng không, anh quyết định 'chơi đùa' với Kovalev.

Bị dồn ra góc, Neuer hoàn toàn có thể đá bóng ra ngoài để chịu một quả ném biên hoặc phạt góc.

Nhưng một lần nữa, anh lựa chọn mạo hiểm với pha ngoặt bóng lại...

...khiến đối thủ ngã nhào.

Nhìn Kovalev mà xem, anh ta thật đáng thương.

Sau cùng, Neuer chỉ chịu chấm dứt 'cuộc vui' của mình khi có thêm một chiếc bóng áo trắng xuất hiện.

Phút 62, tuyển Đức có bàn ấn định tỉ số 2-0, người lập công là Marco Reus.

Bình Luận