Trong bối cảnh các đội bóng châu Âu đang gấp rút chiêu mộ tân binh, một sự việc đáng chú ý vừa xảy ra ở vòng loại Champions League.

Vòng loại thứ 3 Champions League 2019/20 chứng kiến màn đối đầu hấp dẫn giữa Á quân Hà Lan PSV và CLB Thụy Sĩ Basel.

Trong trận lượt đi trên sân nhà cách đây 1 tuần, PSV đã phải nghẹt thở lội ngược dòng thắng 3-2. Trong đó, 2 bàn thắng cuối được ghi ở phút 89 và 90+2.

Rạng sáng nay, PSV đã có chuyến hành quân đến Thụy Sĩ cho trận lượt về. Một kết quả hòa là đủ để đại diện Hà Lan đi tiếp.

Tuy nhiên, họ sớm nhận 'gáo nước lạnh' ngay phút thứ 8. Từ một cú sút ngoài vòng cấm, thủ thành Jeroen Zoet xử lý không tốt để bóng bay vào lưới.

Sự thất vọng của các cầu thủ PSV. Tỉ số 1-0 sẽ khiến họ chia tay giải đấu theo luật bàn thắng sân khách.

Rất may, phút 23, tiền vệ BĐN, Bruma đã ghi bàn gỡ hòa cho đại diện Hà Lan.

Tuy nhiên, phút 68 của hiệp hai, Ricky van Wolfswinkel ghi bàn, một lần nữa đưa Basel vươn lên dẫn trước đồng thời giành lại chiếc vé đi tiếp.

Trước viễn cảnh bị loại, PSV đã tấn công dồn dập trong khoảng 25 phút còn lại dưới cơn mưa tầm tã.

Dù vậy, khi tiếng còi kết thúc vang lên, bảng điện tử vẫn không thay đổi. Thua 1-2 trận lượt về, PSV hòa Basel chung cuộc với tổng tỉ số 4-4 nhưng họ bị loại vì luật bàn thắng sân khách.

Bình Luận