Vòng 22 Premier League đã đi qua với rất nhiều cảm xúc. Hãy cũng điểm qua những hình ảnh ấn tượng nhất.

Oliver McBurnie của Sheffield United ăn mừng cùng các đồng đội sau khi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu để đánh bại West Ham tại Bramall Lane. Tân binh của Premier League mùa này đã vươn lên vị trí thứ 5 trong vòng vài giờ trước khi bị Man Utd đòi lại.

David Luiz té ngã trong trận hòa của Arsenal trước Crystal Palace. Pháo thủ đang có phong độ tệ hại trên sân khách khi trong 10 trận gần nhất, họ hòa 6, thua 3 và chỉ có duy nhất 1 chiến thắng.

James Tarkowski của Burnley truy cản Tammy Abraham của Chelsea. Abraham đã ghi bàn thắng thứ hai để giúp đội bóng của anh giành chiến thắng 3-0 tại Stamford Bridge. Abraham đã ghi được 13 bàn thắng ở Premier League cho Chelsea mùa này, một con số cực kỳ ấn tượng đối với chân sút chỉ mới 22 tuổi.

Một CĐV với đôi chân xăm kín các huyền thoại của đội chủ sân Old Trafford.

Anthony Martial ăn mừng cùng Victor Lindelof sau khi ghi bàn thắng thứ ba giúp Man United đánh bại Norwich 4-0. Martial đã tham gia 14 bàn sau 22 trận trên mọi đấu trường cho Quỷ đỏ mùa này (11 bàn, 3 kiến tạo), cân bằng thành tích của 38 lần ra sân mùa trước (12 bàn, 2 kiến tạo).

Danny Ings cởi phăng áo ăn mừng sau khi ấn định chiến thắng 2-1 cho Southampton trước Leicester City. Mùa giải năm nay, Ings đang thăng hoa cùng đội chủ sân St Mary. Cựu sao Liverpool sở hữu 14 bàn thắng sau 22 vòng đấu Premier League, chỉ xếp sau Jamie Vardy của Leicester City trong danh sách Vua phá lưới.

Richarlison với cú dứt điểm kỹ thuật đã ghi bàn thắng duy nhất giúp Everton đánh bại Brighton. Ở mùa giải năm nay chỉ có Liverpool (15 lần) là đội giữ sạch lưới trên sân nhà tại Premier League nhiều hơn The Toffees (14 lần).

Virgil van Dijk, Lucas Moura và Serge Aurier nhảy lên tranh chấp bóng bổng trong chiến thắng 1-0 của Liverpool trên sân Tottenham Hotspur. Báo chí Châu Âu nói chung và giới truyền thông tại xứ sở sương mù nói riêng đều tin rằng Liverpool sẽ đăng quang ở mùa giải năm nay. Bây giờ, điều họ hy vọng có lẽ chỉ là liệu đội bóng này có thể phá vỡ kỷ lục vô địch bất bại của Arsenal thiết lập dưới thời Arsene Wenger ở mùa giải 2003/04 hay không mà thôi.

HLV Jose Mourinho của Tottenham quỳ gối sau khi Jacani Lo Celso bỏ lỡ cơ hội quân bình tỷ số ở cuối trận.

Bình Luận