CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem "phim kinh dị" trước Man City

Không khác mấy so với trận Chung kết League Cup cách đây ít ngày, Arsenal hoàn toàn chịu trận trước một Man City nhỉnh hơn về mọi mặt.
CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Quyết tâm "phục hận" Man City, Pháo thủ đã nhập cuộc hết sức tự tin và dồn ép được đối thủ trong ít phút đầu. 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Tuy nhiên, cái lòng trong điệu nghệ của Bernando Silva ở phút 15 đã dội một gáo nước lạnh lên quyết tâm của Arsenal. 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Phút 28, David Silva kết thúc hoàn hảo pha đập nhả như chỗ không người của Man City. 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Phút 33, Sane ghi bàn thắng thứ ba theo cách không thể dễ dàng hơn khi hậu vệ của Arsenal dâng lên quá cao.

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Đầu hiệp hai, Mkhiraryan đem về một quả phạt đền cho đội nhà. 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Đáng tiếc, Aubmeyang lại dứt điểm quá hiền. 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Ederson có lần cản phá phạt đền thành công thứ 11 (trong 19 quả gần nhất). 

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Arsene Wenger bất lực nhìn các học trò thua trắng 0-3.

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 CĐV đến sân Emirates ít kỉ lục.

CĐV Arsenal thức trắng đêm để xem

 Vì thời tiết khắc nghiệt tại London, hay vì phong độ nghèo nàn của đội bóng?

    Bình Luận