Đội bóng của Jose Mourinho tiếp tục trải qua một trận đấu thất vọng ở bảng C Europa Conference League.

Bodo/Glimt là đội bóng chưa được nhiều người biết đến. Tuy nhiên họ gây địa chấn ở lượt trận thứ 3 vòng bảng Europa Conference League khi đè bẹp AS Roma với tỷ số 6-1.

Rút kinh nghiệm, HLV Jose Mourinho không dám khinh suất đối thủ ở trận tái đầu này. Ông tung ra sân đội hình tương đối mạnh với El Shaarawy, Henrikh Mkhitaryan và Tammy Abraham trên hàng công.

Tuy nhiên, CĐV đội khách sớm có màn "cà khịa" dành cho chiến lược gia người Bồ Đào Nha.

Trên khán đài sân Olimpico xuất hiện hàng loạt tấm biển chế giễu trận thua 1-6 ở lượt trận trước của AS Roma.

Lần này, AS Roma tiếp tục gặp khó khăn. Chủ nhà tung đến 8 cú sút trong hiệp một nhưng không lần nào bóng đi trúng đích.

Trong khi đó, đội bóng áo vàng chủ động phòng ngự chặt chẽ và chờ đợi những pha phản công.

Với lối đá như thế, đại diện đến từ Na Uy tiếp tục gây sốc cho AS Roma.

Phút 45+1, Bodo/Glimt có bàn mở tỷ số. Elias Hagen đột phá rồi chuyền cho Ola Solbakken ghi bàn.

Sang hiệp hai, AS Roma dồn lên tấn công tìm kiếm bàn gỡ hòa. Sau khi El Shaarawy ghi bàn, đội khách lại nâng tỷ số lên 2-1 nhờ cú sút của Erik Botheim.

Phải tới phút 84, AS Roma mới có thể giữ lại 1 điểm với bàn thắng của Roger Ibanez. Trận hòa tại Olimpico khiến Roma giậm chân ở vị trí thứ 2 với 7 điểm, xếp sau Bodo với 8 điểm.
Tammy Abraham ghi bàn vào lưới Arsenal:
Tiểu Lam | 08:25 05/11/2021
Bình Luận