Một số CĐV tại xứ cờ hoa đã có những hàng động quá khích khi đến xem các trận đấu tại ICC 2018.

Tại FedEx Field rạng sáng nay, Real cùng Juve đã cống hiến cho khán giả nước Mỹ những phút giây sôi nổi cùng nhiều bàn thắng.

Juventus vươn lên dẫn trước đầu hiệp một nhờ bàn phản lưới nhà của Dani Carvajal.

Đến phút 38, Real san bằng cách biệt nhờ siêu phẩm ngoài vòng cấm của Gareth Bale.

10 phút đầu hiệp hai là khoảng thời gian thăng hoa của Real. Các cầu thủ trẻ của họ sau khi vào sân đã thi đấu như 'lên đồng', đặc biệt lả Asensio. Anh có bàn thắng nâng tỉ số lên 2-1 sau đường chuyền của Vinicius phút 47.

Chỉ 8 phút sau, Asensio 'solo' qua 2 cầu thủ Juve trước khi hoàn thành cú đúp cho riêng mình và giúp Real tạo cách biệt 2 bàn.

Một màn trình diễn tuyệt vời của cầu thủ trẻ Tây Ban Nha.

Tiếc rằng, nửa sau trận đấu đã bị làm hỏng bởi một số CĐV quá khích. Ít nhất 2 lần, họ lao xuống sân khiến hai đội bất đắc dĩ phải dừng lại.

Mỗi lần như thế, ống kính truyền hình lại quay lên khán đài. Đáng ngạc nhiên, các CĐV dường như tỏ ra phấn khích với hành động của 'những người bạn' ở dưới sân. Họ hú hét và dùng điện thoại quay lại. Sự việc trên cũng đã xuất hiện khá nhiều trong những trận trước đó. Dẫu biết đây là giải giao hữu nhưng hành động của các CĐV nước Mỹ phần nào đã gây ảnh hưởng đến khán giả trên toàn thế giới cũng như những đội bóng tham dự.

Trở lại trận đấu, thất bại chung cuộc 1-3 trước Real khiến Juve bỏ lỡ cơ hội chiếm lấy ngôi đầu ICC của Tottenham.

Bình Luận