Một tình huống tranh nhau đá 11m khá hy hữu đã xảy ra ở trận đấu giữa Chelsea và Valencia. Nếu tiền vệ người Brazil thay Barkley, kết quả trận đấu có thể sẽ rất khác.

Sau chiến thắng tưng bừng 5-2 trước Wolves cuối tuần qua, Chelsea tiếp đón đối thủ khó chịu Valencia trên sân nhà tại lượt trận đầu tiên bảng H Champions League 2019/2020. HLV trưởng Frank Lampard không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương chưa hồi phục từ các trụ cột.

Cả hai đội trải qua 45 phút thi đấu đầu tiên không có quá nhiều điểm nhấn nổi bật. Tình thế giằng cao giữa Chelsea và Valencia được phá vỡ ở hiệp thi đấu thứ 2. Bước ngoặt xảy ra ở phút thứ 74. Tiền đạo Rodrigo mở tỷ số trận đấu sau tình huống xâm nhập vòng cấm bất ngờ và dứt điểm nối hết sức tinh tế.

Thế trận trên sân được đẩy lên cao trào vào phút 87. Daniel Wass để bóng chạm tay trong vòng cấm Valencia sau pha bật cao đánh đầu của Tomori. Tuy nhiên, Chelsea đã tự tước đi thời cơ quý báu khi Ross Barkley thất bại trên chấm 11m.

Quãng thời gian còn lại của trận đấu, Chelsea không thể có bàn thắng gỡ hòa và đành chấp nhận thất bại với tỷ số chung cuộc 0-1 trước Valencia.

Đội trưởng Cesar Azpilicueta vui mừng khi trọng tài chính Cuneyt Çakir cho các cầu thủ Chelsea được hưởng quả 11m.

Bầy Dơi giành 3 điểm khá bất ngờ trước The Blues.

Trọng tài xem lại tình huống Daniel Wass để bóng chạm tay trong vòng cấm Valencia.

Chelsea nhận bất lợi lớn vào phút thứ 16 khi Mason Mount dính chấn thương rời sân đáng tiếc sau cú triệt hạ của Francis Coquelin.

Lampard còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là bài toán nơi hàng thủ.

Tammy Abraham có trận đấu khá mờ nhạt dù anh thi đấu rất cố gắng.

Willian tỏ thái độ "không nói nên lời" sau khi Barkley sút trượt 11m. Tiền vệ người Brazil bày tỏ ý định thực hiện quả đá 11m nhưng cuối cùng nhượng bộ trước thái độ tự tin của Barkley.

Cận cảnh pha vào bóng kinh hoàng của Coquelin với Mason.
Lý lịch ngôi sao Willian
Bình Luận