CLB nước Pháp đã thống trị hoàn toàn giải đấu mà họ tham dự.

Ngày hôm qua đã diễn ra trận chung kết Women's Champions League giữa Đương kim vô địch Lyon và Barcelona.

Đây là trận chung kết thứ 8 trong lịch sử giải đấu của các cô gái Lyon.

Ngược lại, các cô gái đến từ xứ Catalunya mới chỉ lần đầu góp mặt.

Sự khác biệt nhanh chóng được thể hiện rõ. Ngay phút thứ 5, Dzsenifer Marozsan đã mở tỉ số trận đấu cho Lyon.

Niềm vui của số 10 đội bóng nước Pháp sau khi ghi bàn.

Chưa đầy 10 phút sau, Lyon tiếp tục có bàn thắng thứ hai. Tác giả pha lập công là "Quả bóng vàng" 2018, Ada Hegerberg.

Đến phút 30, tỉ số đã là 4-0 cho Lyon. Ada Hegerberg chứng minh dẳng cấp bản thân. Cô ghi cả hai bàn tiếp theo và hoàn thành cú hattrick ở trận chung kết chỉ trong vòng 17 phút.

Trận đấu đã an bài sau cú hattrick của Hegerberg. Những phút còn lại, điểm nhấn duy nhất là bàn thắng danh dự của Barcelona ở phút 89.

Các cầu thủ Lyon ôm chầm lấy nhau sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên.

Họ bảo vệ thành công danh hiệu Women's Champions League một cách thuyết phục.

Đáng chú ý, đây đã là năm thứ 4 liên tiếp các cô gái Lyon đứng trên đỉnh châu Âu. Một thành tích quá tuyệt vời!

Tương tự Real Madrid, Lyon cũng đã vô địch 3 lần liên tiếp vào các năm 2016, 2017, 2018. Trong khi Kền kền trắng 'ngã ngựa' mùa này, Lyon vẫn tiếp tục duy trì sự thống trị.

Ada Hegerberg hôn vào chiếc cúp vô địch.

Bình Luận