Man Utd đã giành được 3 điểm trọn vẹn trước Burnley để vươn lên ngôi đầu BXH Premier League.

Ở tuyến trên, Paul Pogba đã tỏa sáng với cú volley đẹp mắt, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Nơi hàng thủ, các cầu thủ Quỷ đỏ đã chơi tốt để giữ sạch mành lưới của mình, làm nền tảng cho thắng lợi của Man Utd.

Sau tất cả, có vẻ như Ole Gunnar Solskjaer đã tìm ra được cặp bài trùng ăn ý nơi hàng thủ, đó là Eric Bailly và Harry Maguire.

Victor Lindelof thường được tin dùng bên cạnh Maguire, nhưng trung vệ người Thụy Điển lại có lối chơi tương đồng với thủ quân Quỷ đỏ.

Lindelof thiếu tốc độ lẫn sức mạnh để bọc lót cho Maguire. Nhưng Eric Bailly thì có được điều đó. Sự quyết đoán của anh thật sự tuyệt vời.

Trước Burnley, Bailly chuyền bóng chính xác 82%, có 8 lần thu hồi bóng, 4 lần phá bóng giải vây, 2 lần đánh chặn, 3 pha cản phá cú sút - thống kê rất ấn tượng của một trung vệ.

Vấn đề duy nhất của Bailly có lẽ chỉ là chấn thương mà thôi. Chỉ cần sung sức, anh sẽ còn được HLV Solskjaer tin dùng.

Maguire thì có 100% các pha tắc bóng thành công, thắng 80% trong các lần tranh chấp bóng bổng, 6 lần thu hồi bóng, 3 lần phá bóng giải vây.

Maguire đã chứng tỏ mình rất quan trọng với Man Utd, về chuyên môn lẫn tinh thần.

Giờ đây, có lẽ HLV Solskjaer sẽ tiếp tục tin dùng cặp trung vệ Maguire - Bailly, dù Lindelof có trở lại sung sức đi nữa.
HLV Solskjaer khen ngợi Maguire và Bailly:
Bình Luận