Một tình huống đầy bạo lực đã diễn ra trong trận đấu giữa AS Roma và BSC Young Boys.
Henrikh Mkhitaryan trở lại sau chấn thương

Tại lượt trận thứ 5 bảng A Europa League, AS Roma đã giành chiến thắng giòn giã 3-1 trước CLB Young Boys để củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.

3 điểm có được giúp đại diện nước Ý chắc suất tham dự vòng knock-out.

Tuy nhiên sau pha lập công ấn định tỷ số 3-1 của Edin Dzeko, một tình huống bạo lực đã xảy ra ngay tại sân vận động Stadio Olimpico.

Bắt nguồn từ tình huống tranh chấp giữa cựu sao Manchester United, Henrikh Mkhitaryan và hậu vệ Mohamed Ali Camara bên phía đội khách.

Cầu thủ người Guinea đã mất bình tĩnh khi không thể giành bóng từ chân Mkhitaryan, sau đó anh nhảy vào đấm thẳng mặt ngôi sao 31 tuổi.

Tình huống bạo lực này xảy ra ngay trước mắt trọng tài chính lẫn cầu thủ hai đội.

Và ngay lập tức, vị vua áo đen đã rút tấm thẻ đỏ trực tiếp, truất quyền thi đấu của cầu thủ bên phía Young Boys.

Trước khi rời sân, Camara vẫn tỏ vẻ hậm hực và tiếp tục đôi co với trọng tài chính cũng như các ngôi sao bên phía Roma.

Phải nhờ đến sự can thiệp của các cầu thủ trên sân, trung vệ người Guinea mới tạm thời "hạ nhiệt" và chấp nhận bước vào đường hầm.

Bình Luận