Ole Gunnar Solskjær đang sở hữu một hậu vệ trẻ, đầy tiềm năng với những pha phòng ngự dũng mãnh.

Sau trận hòa đầy thất vọng 1-1 với Everton ở vòng đấu thứ 17 Premier League 2019/2020, Man United tiếp đón Colchester United trên sân nhà ở loạt trận tứ kết League Cup. Trái ngược dự đoán từ giới chuyên môn, nửa đỏ thành Manchester tung ra sân đội hình mạnh nhằm quyết tâm giành chiến thắng chung cuộc.

Với lợi thế sân nhà cùng dàn nhân sự chất lượng, Quỷ đỏ tràn lên phần sân đối phương ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Tuy nhiên, sau khoảng 10 phút đầu tưng bừng, đoàn quân Ole lại tái diễn bộ mặt nhạt nhòa trước các đội bóng chiếu dưới. Tỷ số hòa 0-0 được giữ nguyên đến hết 45 phút đầu tiên.

Bước sang hiệp thi đấu thứ 2, Man United sớm có niềm vui chiến thắng. Phút thứ 51, xuất phát từ một pha dàn xếp tấn công nhanh, Matic phất đường chuyền dài chuẩn xác cho Rashford. Tiền đạo người Anh bứt tốc, ngoặt bóng trước khi dứt điểm tung lưới Colchester United.

Phút thứ 56, Greewood dẫn bóng từ hành lang cánh phải, tạt bóng vào vòng cấm địa khiến hậu vệ Ryan Jackson lóng ngóng phản lưới nhà trước sự áp sát từ Rashford.

Càng chơi càng hay, Quỷ đỏ có bàn thắng thứ 3 ở phút 61. Rashford tiếp tục để lại dấu ấn với pha kiến tạo cho Martial ghi tên mình trên bảng tỷ số.

Dẫn trước đến 3 bàn, Ole rút dần các trụ cột ra nghỉ. Kết thúc 90 phút bóng lăn, Man United giành chiến thắng chung cuộc 3-0 và chính thức góp mặt tại vòng bán kết League Cup.

Phút thứ 30, Rashford bỏ lỡ một cơ hội hết sức ngon ăn trước vòng cấm khi dứt điểm hụt.

Sau 45 phút đầu tiên, có phần nhạt nhòa; Rashford bùng nổ ở hiệp 2.

Anh đóng góp 1 bàn thắng, 1 kiến tạo trước khi được Ole cho ra nghỉ.

Brandon Williams cũng là một cái tên nổi bật khác bên phía Man United. Hậu vệ 19 tuổi vào sân ở phút 62 thay thế cho Luke Shaw ở hành lang cánh trái đội nhà. Williams gây ấn tượng bởi phong cách bóng đá giàu nhiệt huyết, máu lửa cùng các pha xoạc bóng dũng mãnh ở tuổi 19.

Nhìn Williams thi đấu, người hâm mộ không khỏi liên tưởng đến tân binh Aaron Wan-Bissaka dù anh thi đấu ở vị trí hậu vệ trái thay vì hậu vệ phải như cựu sao Crystal Palace. Thống kê sau trận cho biết, Williams sở hữu 2 cú sút, 2 pha xoạc bóng thành công cùng 4 lần giải nguy.

Rõ ràng, công cuộc trẻ hóa đội hình, trao cơ hội cho các măng non của Ole đang gặt hái "quả ngọt" đầu tiên.
Gareth Bale độc diễn trước Man United
Bình Luận