Thầy trò Jose Mourinho đã không thể làm nên một điều kỳ diệu nào trước đối thủ.

Tottenham Hotspur đến làm khách trên sân của RB Leipzig với hy vọng tìm kiếm được một phép màu, sau khi để chính đối thủ đánh bại ở lượt đi tại nước Anh với tỉ số 1-0. Mặc dù vậy, mọi thứ một lần nữa không hề suôn sẻ với đại diện xứ sở sương mù.

Trong thế thiếu những ngôi sao tấn công hàng đầu như Harry Kane hay Son Heung-min, Spurs chỉ có được một vài tình huống tấn công đơn lẻ và yếu ớt.

Trong khi đó, ngay phút thứ 10 trận đấu, từ pha ra chân rất nhanh của Marcel Sabitzer, RB Leipzig đã có bàn thắng mở tỉ số.

Ngôi sao đội trưởng của Leipzig thể hiện sự khát khao rất lớn trong việc nhấn chìm đoàn quân Jose Mourinho.

Tuy nhiên, đó chỉ là pha lập công khởi nguồn cho một trận thua muối mặt trên đất Đức của Tottenham. Phút 21, vẫn là Marcel Sabitzer với pha đánh đầu nối chuẩn xác, nâng tỉ số lên 2-0 cho RB Leipzig.

Marcel Sabitzer toả sáng rực rỡ trước đại diện đến từ xứ sở sương mù.

Nhận 2 bàn thua từ quá sớm, Tottenham trở nên vỡ vụn.

Điều gì đến cũng phải đến, trong thế trận phản công yếu ớt của Tottenham, RB Leipzig thì chơi đầy thoải mái và thăng hoa, bàn thắng thứ 3 cũng đến. Phút 87, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm Spurs, Emil Forsberg đệm bóng chuẩn xác ấn định chiến thắng 3-0 cho đại diện nước Đức.

Thầy trò Jose Mourinho chịu thất bại muối mặt, đắng cay trước một RB Leipzig quá mạnh mẽ và thăng hoa.

Trận thua trên đất Đức cũng chính thức khép lại tham vọng Champions League của đoàn quân Jose Mourinho mùa này.
Xem HLV Mourinho phát biểu:
Bình Luận