Đội chủ sân Etihad có chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại vòng bảng Champions League 2018/2019 sau thắng lợi giòn giã trước đội bóng Ukraine.

Với dàn hảo thủ chất lượng của mình, Man City chủ động cầm và kiểm soát bóng ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài chính. Tấn công biên, đánh trung lộ, tạt cánh đánh đầu được các cầu thủ áo xanh luân phiên sử dụng nhằm tìm kiếm bàn thắng khai thông thế bế tắc. Phút thứ 30, đội trưởng David Silva có tình huống ra chân quyết đoán mở "tài khoản" trận đấu.

Chỉ 5 phút sau đó, cầu thủ người Pháp Aymeric Laporte đánh đầu đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-0 cho đội nhà. Ngôi sao 24 tuổi có một màn trình diễn đầy ấn tượng cả mặt trận phòng ngự lẫn tấn công.

Trong khi đó, chân sút Gabriel Jesus tỏ ra khá vô duyên trước khung thành thủ môn Andriy Pyatov trong suốt 90 phút thi đấu chính thức. Cảm giác bóng không tốt khiến tiền đạo người Brazil không hiện thực hóa cơ hội thành bàn thắng.

Cầu thủ vào thay người, Bernardo Silva có pha đi bóng táo bạo vào trung lộ và đứt điểm chìm hiểm hóc ấn định chiến thắng chung cuộc 3-0 cho đội nhà ở phút thứ 70 trận đấu.

Một trận đấu khá nhàn nhã từ các học trò của HLV Pep Guardiola. Sự áp đảo về chất lượng chuyên môn từng nhân tố trên sân khiến các nhà ĐKVĐ nước Anh dễ dàng áp đặt thế trận lên Shakhtar Donetsk.

HLV Pep Guardiola chỉ đạo các cầu thủ bên ngoài đường biên.

Chiến thắng 3-0 trước đại diện Ukraine giúp Man City xếp thứ 1 tại bảng F Champions League 2018/2019.

Các cầu thủ đội chủ nhà quá đơn điệu trong phương cách tiếp cận khung thành thủ môn Ederson.

John Stones có trận đấu tuyệt vời trước các ngôi sao trên hàng công của đối phương.

Kevin De Bruyne đóng góp 1 pha kiến tạo trước Shakhtar Donetsk.

Khả năng chống bóng bổng của các cầu thủ Man City được cải thiện khá nhiều ở mùa giải năm nay.
T KHÓA: Champions League 2018/2019Man CityManchester CityShakhtar DonetskDavid SilvaBernardo Silvaaymeric laporte
Bình Luận