Ở thời điểm hiện tại, có thể nói thầy trò HLV Jurgen Klopp đã tạm thời vượt qua được giai đoạn khủng hoảng.

Trước cuộc thư hùng với Real Madrid tại Champions League, Liverpool phải đối mặt với một thử thách lớn khác ở giải quốc nội mang tên Newcastle United.

Làm khách trên sân St. James' Park, có không ít quan điểm cho rằng The Kop là đội 'cửa dưới' so với Newcastle, khi xét đến phong độ khá trái ngược của hai đội trong thời gian gần đây.

Tuy nhiên, Liverpool đã sớm khẳng định lại vị thế của một ông lớn với bàn thắng mở tỷ số của Darwin Nunez.

Đón đường chuyền đẳng cấp của Trent Alexander-Arnold, Nunez có một tình huống khống chế bóng đầy ấn tượng trước khi dứt điểm chuẩn xác để đưa Liverpool vượt lên dẫn trước ở phút thứ 10.

Và chỉ 7 phút sau, cách biệt đã được nhân đôi cho Liverpool khi tân binh Cody Gakpo điền tên mình lên bảng tỷ số.

Mohamed Salah thực hiện đường chuyền một chạm đầy tinh tế, loại bỏ hoàn toàn hàng phòng ngự của Newcastle và Gakpo đã không mắc sai lầm trong tình huống dứt điểm của mình.

Trong lúc miệt mài tìm bàn gỡ, một bước ngoặt đã xuất hiện và nhấn chìm mọi hy vọng của Newcastle.

Phút thứ 22, thủ thành Nick Pope bị đuổi khỏi sân sau tình huống chơi bóng bằng tay ngoài vòng cấm, trực tiếp ngăn cản cơ hội ghi bàn của Salah.

Dù rất nỗ lực, nhưng Newcastle đã không thể làm nên bất ngờ khi phải thi đấu với 10 người. Trận đấu khép lại với tỷ số 2-0 nghiêng về phía Liverpool.

Với thắng lợi này, The Kop chỉ còn cách 6 điểm so với vị trí thứ 4 của chính Newcastle, và họ vẫn còn 1 trận chưa đấu.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Huỳnh Phong | 03:39 19/02/2023
TỪ KHÓA: newcastle unitedliverpoolPremier LeagueNick PopeJurgen KloppDarwin NunezCody GakpoHuỳnh Phong
Bình Luận