Nếu không có sự xuất sắc của De Gea, Tây Ban Nha chắc chắn đã không thể cầm hòa 1-1 người Đức trong trận giao hữu rạng sáng nay.

Với sợ nhuần nhuyễn trong lối chơi, Tây Ban Nha đã dễ dàng áp đặt thế trận ngay sau khi bóng lăn.

Phút thứ 5, Rodrigo phá bẫy vị vị để dứt điểm tung lưới tuyển Đức.

Ngay lập tức, anh đã đến cảm ơn người đàn anh Iniesta với một pha chọc khe không thể tuyệt vời hơn.

Tuy nhiên, Cỗ xe tăng cũng vùng lên rất nhanh sau đó.

Muller với một siêu phẩm sút xa đã kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Khedira chơi rất nỗ lực và gây ra nhiều áp lực cho hàng tiền vệ Tây Ban Nha. Đáng tiếc, anh lại dính chấn thương và bị thay ra đầu hiệp hai.

De Gea có một ngày hoạt động hết công suất khi liên tục phải cứu thua sau những pha dứt điểm của Gundogan hay Hummels.

Diego Costa về cuối trận đã bỏ lỡ một cơ hội đối mặt ngon ăn.

Chung cuộc, hai đội chấp nhận một trận hòa với nhiều cơ hội bị bỏ lỡ.

Bình Luận