Sự chủ quan của Liverpool lên đến đỉnh điểm ở bàn thua thứ 2.

Liverpool hành quân đến sân Rajko Mitic với mục tiêu giành chiến thắng để cạnh tranh tấm vé đi tiếp cùng Napoli và PSG

Thế nhưng, có nằm mơ họ cũng không ngờ kịch bản sẽ diễn ra với chính mình. Đội chủ nhà nhập cuộc đầy hứng khỏi, áp đảo Liverpool.

Phút 22, Milan Pavkov bật cao đánh đầu mở tỉ số cho Crvena zvezda.

Niềm vui của tiền đạo 24 tuổi sau bàn thắng.

Chưa dừng lại ở đó, đến phút 29, xuất phát từ pha chuyền hỏng của James Milner, bóng sau đó đến chân Pavkov.

Tiền đạo đội chủ nhà tự tin đi bóng và tung ra cú dứt điểm trước vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0. Đáng chú ý, trung vệ Virgil Van Dijk có tư thế cản phá vô cùng khó hiểu. Thay vì giơ chân hoặc lao ra chắn bóng, anh lại ngả người về sang bên trái tạo khoảng trống to lớn để Pavkov dứt điểm. Có cảm giác Van Dijk không tin Pavkov sẽ ghi bàn.

Sự chủ quan của Van Dijk giúp Pavkov cùng đồng đội lần thứ 2 được ăn mừng bàn thắng.

Thua 2 bàn, Liverpool cuống cuồng tấn công.

Klopp liên tục gào thét ngoài đường pitch...

... thậm chí gọi học trò lại căn dặn.

Tuy nhiên những gì Liverpool có được trong phần còn lại của trận đấu chỉ là sự thất vọng.

Họ tỏ ra nôn nóng, mất bình tĩnh trước cầu môn đối thủ và đành bất lực trong việc ghi bàn.

Bình Luận