Pháo Thủ đã giành tấm vé đi tiếp ngay tại hang ổ của Bầy Cáo.
Các khoảnh khắc của Nicolas Pepe

Ở vòng 3 Carabao Cup, Arsenal hành quân đến King Power chạm trán Leicester City.

Ngay phút thứ 3, Pháo Thủ đã suýt mở tỷ số. Reiss Nelson vẽ đường cong tuyệt hảo ngay trước vòng cấm, đáng tiếc thủ thành Danny Ward phía đội chủ nhà đã xuất sắc bay người đẩy bóng vọt xà.

3 phút sau, Leicester đáp trả bằng đường kiến thiết của Marc Albrighton cho Kelechi Iheanacho thoát xuống đối mặt Bernd Leno. May mắn cho Arsenal khi thủ thành người Đức đã ngăn chặn thành công.

Phút 27, Bukayo Saka ngã trong vòng cấm The Foxes sau pha tranh chấp với Daniel Amartey, nhưng trọng tài không cho các vị khách được hưởng penalty.

Đến phút 29, kịch bản đầu trận tái diễn, cú cứa lòng nguy hiểm của Nelson thêm 1 lần bị Ward từ chối.

10 phút sau, vận may ngoảnh mặt với Leicester khi cú sút của James Maddison tìm trúng cột dọc trong tình huống Leno đã chôn chân đứng nhìn.

Đầu hiệp 2, Arsenal cuối cùng cũng tìm được điều mình cần.

"Bom tấn" đắt giá nhất lịch sử Pháo Thủ - Nicolas Pepe đột phá vòng cấm dũng mãnh. 2 nỗ lực căng ngang liên tiếp của ngòi nổ 25 tuổi cuối cùng đã khiến Christian Fuchs lúng túng phản lưới nhà.

Phút 74, Eddie Nketiah tâng bóng nguy hiểm qua đầu thủ môn Ward, nhưng bị đội trưởng Wes Morgan của Leicester phá bóng ngay trên vạch vôi.

Đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng, cách biệt được nhân đôi cho đại diện Bắc London.

Bình Luận