Thủ quân Barcelona tỏ ra rất tức giận sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Barcelona có trận derby với Girona trên sân Camp Nou.

Họ sớm vươn lên dẫn trước bằng bàn thắng của Messi ở phút 19. Người kiến tạo cho anh là tân binh Arturo Vidal.

Tuy nhiên, tai họa bất ngờ đến với Barca khi Clenment Lenglet nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh nguội ở phút 35.

Chớp lấy thời cơ, Girona gỡ hòa trong những phút cuối hiệp một với bàn thắng của Christian Stuani.

Nhận thấy tình hình không ổn, HLV Ernesto Valverde tung Samuel Umtiti vào sân ngay đầu hiệp hai thay thế Ousmane Dembele để đảm bảo an toàn cho hàng phòng ngự.

Thế nhưng, phút 51, Girona vẫn chọc thủng lưới Barca lần thứ 2 để vươn lên dẫn trước.

Người ghi bàn vẫn là tiền đạo Uruguay, Stuani.

Cả 2 bàn thua của Barca đều có lỗi lớn đến từ Pique.

Rất may, số 3 Barca đã biết ghi bàn chuộc lỗi ở phút 63. Dù vậy, bấy nhiêu là không đủ để đội chủ sân Camp Nou giành chiến thắng.

Tức giận vì kết quả không như mong đợi, sau tiếng còi kết thúc trận đấu, Messi liền tiến đến trọng tài chính Jesus Gil Manzano để 'hỏi tội'.

Thái độ 'gay gắt' của Messi khi nói chuyện với ông 'Vua áo đen'.

Để xoa dịu tình hình, trọng tài Manzano chủ động bắt tay Messi. Đáp lại, thủ quân Barca chỉ quay đi và nhìn lại Manzano bằng ánh mắt 'hình viên đạn'.

Đi được một đoạn, Messi lại tiếp tục có những lời nói hướng về phía Manzano.

Bình Luận