Arsenal đã chơi dưới sức trước Leicester và một lần nữa lại thua đậm trên sân khách.

Arsenal sau hai trận thua liên tiếp trước Crystal Palace và Wolves đã rất cố gắng để có điểm trước Leicester. Tuy nhiên, sức mạnh trong những pha tranh chấp đã giúp Bầy cáo chiếm lĩnh thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Lucas Torreira đã bị Hamza Choudhury chơi tiểu xảo trong một pha tranh chấp.

Cầu thủ người Uruguay nằm sân, trong khi các đồng đội của anh phàn nàn với trọng tài Michael Oliver vì lối đá rắn của đội chủ nhà.

Ngoài sân, Unai Emery liên tục phàn nàn với trọng tài thứ 4. Ông cho rằng các vị vua áo đen đã bỏ qua quá nhiều lỗi của Leicester.

Bi kịch đến với Pháo thủ ở phút 36, Ainsley Maitland-Niles với pha vào bóng này đã nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Arsenal chỉ còn chơi với 10 người và chính thức đánh mất thế trận.

Lần này, Emery thực sự nổi nóng. Thậm chí, các đạo diễn hình còn quay lại được cảnh HLV người Tây Ban Nha quăng chiếc áo khoác của mình lên ghế chỉ đạo.

Sau giờ nghỉ giải lao, điều gì đến cũng phải đến, Youri Tielemans đánh đầu chuẩn xác mang về bàn mở tỉ số cho Leicester.

Phút 86, Vardy dùng tốc độ vượt qua bộ đôi trung vệ của Arsenal. Anh bình tĩnh dứt điểm tung lưới Leno sau hai nhịp.

Bình Luận