Với đẳng cấp vượt trội, Nerazzurri dễ dàng có được lợi thế trước khi bước vào trận lượt về ở Giuseppe Meazza.

Rạng sáng nay (21/2), Inter Milan hành quân đến Bulgaria để chạm trán Ludogorets trong khuôn khổ vòng 32 đội Europa League.

11 cái tên trong đội hình xuất phát của đội chủ nhà. Ngôi sao Claudiu Keseru gặp chấn thương và không thể ra sân ở trận này.

Trong khi đó, HLV Antonio Conte đã quyết định cho một số trụ cột được nghỉ ngơi. Ngoài ra, Romelu Lukaku cũng chỉ xuất hiện trên băng ghế dự bị. Christian Eriksen có lần thứ 2 được góp mặt trong đội hình xuất phát của Nerazzurri.

Trước đối thủ kém xa về đẳng cấp, Inter Milan không gặp khó khăn trong việc làm chủ trận đấu. Họ tạo ra rất nhiều tình huống nguy hiểm, điển hình là pha dứt điểm của Cristiano Biraghi ở phút 34.

Mặc dù vậy, Nerazzurri đã không gặp may. Hiệp 1 khép lại với tỉ số hòa 0-0.

Sang hiệp 2, Inter Milan vẫn tỏ ra lấn lướt. Phút 62, Christian Eriksen tung ra cú volley bằng chân trái nhưng không đánh bại được thủ môn Plamen Iliev.

Đến phút 71, Nerazzurri đã có bàn thắng mở tỉ số. Christian Eriksen dứt điểm khéo léo, không cho Plamen Iliev cơ hội cản phá.

Niềm vui của tiền vệ người Đan Mạch. Đây là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo Inter Milan.

Phút 90+5, mành lưới của Ludogorets đã rung lên thêm 1 lần nữa. Anicet để bóng chạm tay trong vòng cấm và Inter Milan được hưởng phạt đền.

Từ khoảng cách 11 mét, Romelu Lukaku dễ dàng đánh lừa Plamen Iliev, mang đến niềm vui cho các Interista.

Trận đấu khép lại với tỉ số 2-0 nghiêng về Inter Milan. Giành thắng lợi ngay trên đất Bulgaria, Nerazzurri sẽ cảm thấy rất thoải mái trước khi bước vào trận lượt về.
(*) Những bàn thắng đẹp của Inter Milan tại Europa League:
Bình Luận