Tiền đạo Atletico Madrid đã có một pha bóng 'buồn nhiều hơn vui' dù đánh bại được trung vệ xuất sắc Leonardo Bonucci.

Atletico Madrid tiếp đón Juventus trên sân nhà ở lượt đi vòng 16 đội Champions League. Hiệp một diễn ra đầy sôi động nhưng không có bàn thắng được ghi.

Đầu hiệp hai, cơ hội mở tỉ số đến rất gần với Atletico. Từ một pha mất bóng giữa sân của Juve, bóng được đẩy xuống cho Diego Costa.

Tuy xuất phát sau Bonucci, nhưng chỉ bằng một động tác, Costa đã loại bỏ trung vệ Italia.

Tuy nhiên, pha 'đặt lòng' sau đó của Costa lại đưa bóng đi quá xa khung thành.

Anh thể hiện sự tiếc nuối khi bỏ lỡ cơ hội ghi bàn mười mươi.

Không lâu sau, Costa đã phải rời sân nhường chỗ cho Morata. Đáng chú ý, với chiếc thẻ vàng nhận phải trong hiệp một, số 19 Atletico sẽ không thể góp mặt ở trận lượt về.

Vào sân không lâu, Morata có pha đánh đầu tung lưới Juve ở phút 70.

Dù vậy, sau khi được tư vấn từ công nghệ VAR, trọng tài đã từ chối bàn thắng của Morata vì pha đẩy sau với Chiellini.

Nhưng Atletico sau tất cả, vẫn là đội mở tỉ số. Phút 78, Gimenez nhanh chân dứt điểm tung lưới Szczesny từ một pha phạt góc.

Phút 83, đến lượt Diego Godin lên tiếng, nâng tỉ số lên 2-0. Không chỉ làm tốt nhiệm vụ phòng ngự, bộ đôi trung vệ Atletico còn nhận luôn trọng trách ghi bàn.

Dù rất nỗ lực nhưng Cristiano Ronaldo chẳng thể mang về bàn thắng cho Juve.

Bình Luận