The Citizens có một trận đấu rất hay và khiến Bayern Munich chỉ còn biết ôm hận rời sân Etihad.

Thomas Tuchel được coi là khắc tinh của Pep Guardiola. Chính vì thế, trận lượt đi vòng tứ kết Champions League giữa Man City và Bayern Munich hứa hẹn kịch tính, cả trên sân lẫn băng ghế chỉ đạo.

Ngay từ những phút đầu trận, hai đội chơi ăn miếng, trả miếng.

Bước ngoặt xảy ra ở phút 27. Nhận đường chuyền từ đồng đội trước vòng cấm, Rodri ngoặt bóng loại bỏ Jamal Musiala trước khi vẽ đường cong hoàn hảo vào góc cao khung thành làm bó tay thủ thành Yann Sommer.

Bàn thắng giúp Man City lên tinh thần và gần như khiến Hùm xám không còn là chính mình.

Sau giờ nghỉ, đội chủ sân Etihad tiếp tục có thế trận nhỉnh hơn.

Tới phút 70, Man City nâng tỷ số lên 2-0. Từ pha xử lý bất cẩn của hậu vệ Bayern, Jack Grealish cướp được bóng và lập tức đánh gọt điệu nghệ cho Erling Haaland băng xuống. Từ bên cánh trái, tuyển thủ Na Uy tạt bóng chính xác để Bernardo Silva lao vào như mũi tên đánh đầu tung lưới đội khách.

6 phút sau, tới lượt Haaland nổ súng.

Từ pha câu bóng vào vòng cấm của Julian Alvarez, John Stones đánh đầu chuẩn xác để Haaland băng lên dứt điểm nâng tỷ số lên 3-0 trong tư thế không bị ai kèm.

Haaland cán mốc 45 pha lập công cho Man City, một kỷ lục mới trong lịch sử bóng đá Anh.

Thời gian còn lại là quá ít để Bayern có thể ghi bàn danh dự. Chung cuộc, Man City thắng 3-0 và nắm lợi thế lớn trước trận lượt về.
Kết quả: Man City 3-0 Bayern Munich
Ghi bàn: Rodri 27', Silva 70', Haaland 76'
Đội hình ra sân:
Man City: Ederson, Akanji, Ruben Dias, Ake, Stones, Rodri, Gundogan, De Bruyne, Bernardo Silva, Grealish, Haaland
Bayern Munich: Sommer, Pavard, Upamecano, De Ligt, Davies, Goretzka, Kimmich, Sane, Musiala, Coman, Gnabry
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Tiểu Lam | 03:33 12/04/2023
Bình Luận