Trước một người nghiêm khắc như Cuneyt Cakir, thủ môn Ethan Horvath đã có bài học nhớ đời.

Italia có màn chạm trán tuyển Mỹ trong trận giao hữu diễn ra trên đất Bỉ.

Bắt chính trận đấu là trọng tài Thổ Nhĩ Kỳ Cuneyt Cakir, người được biết đến là kẻ thủ của Man Utd sau chiếc thẻ đỏ với Nani.

Đội hình vượt trội, Italia là đội kiểm soát hoàn toàn thế trận trong suốt 90 phút.

Họ tạo ra rất nhiều cơ hội, trên hình là pha đệm bóng cận thành của trung vệ Bonucci.

Còn đây là quả đánh đầu của Emerson.

Thế nhưng tất cả đã bị thủ môn trẻ sinh năm 1995 Ethan Hovarth của Mỹ cản phá.

Sự tiếc nuối của Emerson.

Giữa hiệp hai, tiền tạo Kevin Lasagna có pha băng xuống đối mặt, thế nhưng một lần nữa cú sút của anh bị Horvath cản phá.

Mệt mỏi khi liên tục phải chống đỡ các pha dứt điểm của Italia, Hovarth 'giận cá chém thớt'. Sau khi cản phá cú sút của Lasagna, anh bất ngờ có hành động phản ứng với trọng tài biên, cho rằng đối thủ đã việt vị. Hành động bồng bột đó của Horvath không thể qua mắt Cakir. Ông chạy đến giáo huấn người gác đền tuyển Mỹ. Đáng chu ý, Cakir còn yêu cầu Horvath phải xin lỗi người đồng nghiệp của mình. Không dám cãi lời, 'trẻ trâu' sinh năm 1995 răm rắp làm theo.

Sau rất nhiều nỗ lực, Italia cuối cùng cũng có bàn thắng ở phút bù giờ do công Matteo Politano.

Bình Luận