Có một vòng bảng rất thành công nhưng trước sức mạnh của Hùm xám, Besiktas trở nên quá nhỏ bé.

Khoảnh khắc trọng tài nổi còi kết thúc trận đấu, ông Senol Gunes, HLV Besiktas mặt nhợt nhạt, lặng lẽ cúi đầu rời sân.

Đây là trận đấu mà các cầu thủ của ông hoàn toàn lép vế trước Bayern.

Họ liên tục phải phạm lỗi để ngăn cản bước tiến của đội chủ nhà.


Một trong số đó đã dẫn đến chiếc thẻ đỏ tại hại của Domagoj Vida.

Muller mở tỉ số trận đấu.

Còn đây là bàn thắng ấn định tỷ số 5-0 của Lewandowski.

Bộ đôi này đã đóng góp mỗi người 1 cú đúp cho Bayern.

Xen giữa là bàn thắng của Kingsley Coman.

HLV Senol Gunes dù chỉ đạo rất nhiệt tình bên ngoài đường pitch...

...nhưng cũng không thể làm gì trước sức mạnh của Hùm xám.

Bình Luận