Chiến lược gia Tây Ban Nha có tội rất lớn trong thất bại của Man City trước Liverpool tại Etihad.

Đây là những hình ảnh sau khi hiệp một kết thúc, thay vì bước vào phòng thay đồ để chuẩn bị trao đổi cùng học trò cho những phương án trong hiệp hai, Pep Guardiola lại chạy xuống sân 'gây hấn' với trọng tài.

Ông phàn nàn về tình huống trọng tài từ chối bàn thắng của Leroy Sane và một tình huống phạm lỗi thô bạo của cầu thủ Liverpool.

Và đây là kết cục chiến lược gia Tây Ban Nha phải nhận. Kể từ hiệp hai, chiếc ghế dành cho Pep Guardiola là trên khán đài.

Trước đó, trong hiệp một, Man City đã có khởi đầu thuận lợi với bàn thắng ngay phút thứ 2 của Gabriel Jesus.

Nhưng với việc Pep Guardiola bị đuổi lên khán đài, Man City mất dần phương hướng.

Phút 56, Liverpool có bàn gỡ hòa do công của Salah. Bàn thắng không khác gì đòn chí mạng, kết liễu tham vọng lội ngược dòng của Man City.

Salah ăn mừng như một vị thần, anh sút tung lưới Man City trong cả 2 lượt trận.

Pep Guardiola ôm đầu ngao ngán sau bàn thua.

Đến phút 77, Roberto Firmino có bàn thắng ấn định tỉ số 2-1 qua đó đưa Liverpool vào bán kết.

Không hiểu Pep Guardiola có hối hận với hành động nông nỗi của ông sau khi kết thúc hiệp một.

Trái ngược với Pep, Jurgen Klopp rạng rỡ ăn mừng cùng học trò.

Liverpool xứng đáng là đội đi tiếp.

Bình Luận