Manchester United chỉ có thể rời khỏi Goodison Park với 1 điểm trong tay.

Làm khách trên sân Goodison Park, Manchester United đã trải qua 90 phút đầy khó khăn trước Everton.

David De Gea mắc sai lầm từ sớm tạo điều kiện cho Dominic Calvert-Lewin mở tỉ số ngay ở phút thứ 3.

Bruno Fernandes có được bàn gỡ hòa vào phút 31 bằng một cú sút xa đẹp mắt.

Những phút cuối cùng, lại là cú sút đến từ Calvert-Lewin khiến bóng đập vào chân Harry Maguire và đi vào lưới. Nhưng VAR đã không công nhận bàn thắng này do lỗi việt vị của Gylfi Sigurdsson.

Dù kết quả này không ảnh hưởng đến vị trí thứ 5 của Man United trên bảng xếp hạng, nhưng Solsa vẫn bị người hâm mộ chỉ trích gay gắt.

Ole đã làm cho trận đấu này trở nên khó nuốt cho chúng ta. Greenwood đã làm gì trong suốt trận đấu? Tại sao không để Martial và Igahlo cùng đá chính? Tại sao Lindelof lại ra sân thay vì Bailly? Ole chỉ làm mọi thứ trở nên khó khăn cho ông ấy.

Thứ bóng đá tệ hại nhất trong lịch sử United, tháng 3 rồi và chỉ có được 42 điểm. Mùa giải tệ nhất của chúng ta kết thúc với 66 điểm, để bắt kịp con số này thì đội bóng cần thắng 8/10 trận còn lại.

Huấn luyện viên vô dụng. Dean Henderson > De Gea. Bailly > Lindelof.

Hôm nay, tôi xác nhận rằng trong công tác huấn luyện, Ole nghèo nàn về mặt chiến thuật. Thành thực mà nói, để Greenwood đá chính thay vì Ighalo thì ông ấy đã vứt đi số điểm tối đa rồi, và tôi cũng không hiểu lí do Ole phải chờ đến phút 75 mới có thể thay người.

Làm ơn đừng có đăng ảnh về Ole nữa.
Xem Solskjaer phát biểu:
Bình Luận