Sự thất vọng tột cùng của Mourinho trước những gì các học trò thể hiện đã được biểu lộ rõ trên gương mặt của ông.

Quỷ đỏ có chuyến làm khách đầu tiên trong mùa giải 2018/19. Có nằm mơ họ cũng không nghĩ gặp phải nhiều khó khăn đến vậy trước Brighton.

Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước phút 25 do công Glenn Murray.

Chỉ 2 phút sau, từ một tình huống phạt góc, Shane Duffy dứt điểm thuận lợi trong vòng cấm nâng tỉ số lên 2-0.

Niềm vui của các cầu thủ Brighton sau khi dẫn trước 2 bàn.

Lukaku nhen nhóm hy vọng cho Man United với cú đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống 1-2.

Anh vội vã đem bóng về vạch giữa sân.

Tiếc rằng nỗ lực của Romelu Lukaku đã không được đồng đội 'trân quý'. Cuối hiệp một, Eric Bailly có pha phạm lỗi với cầu thủ Brighton trong vòng cấm. Trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm 11m.

Cầu thủ người Đức Pascal Gross lãnh nhận trọng trách thực hiện.

Dù David De Gea đã chạm được chân vào bóng nhưng không thể ngăn cản bàn thua thứ 3 cho Man United.

Chứng kiến màn trình diễn tệ hại của học trò, Mourinho tức đến 'méo miệng'.

Ông nỗ lực chỉ đạo, liên tục đốc thúc các cầu thủ Man United trong hiệp hai.

Tuy nhiên, lối tấn công nghèo nàn chỉ giúp Man United có được bàn gỡ hòa từ quả 11m ở những phút bù giờ của Paul Pogba.

Bình Luận