Đội trưởng của Quỷ đỏ phải mất hơn 7 năm mới có được bàn thắng cho đội bóng của mình.

Đúng như dự đoán, HLV Solskjaer không tung ra đội hình mạnh nhất mà tạo điều kiện ra sân cho các cầu thủ trẻ như Brandon Williams, Axel Tuanzebe, Garner và Mason Greenwood.

Sau khoảng thời gian đầu có phần sôi động với liên tiếp sức ép được tạo ra, đội chủ nhà chuyển sang chơi chặt chẽ và thận trọng. Hiệp một diễn ra khá tẻ nhạt mà không có bàn thắng nào được ghi.

Bước sang hiệp hai, Quỷ đỏ đẩy cao tốc độ nhằm tìm kiếm bàn thắng. Phút 53, họ đã có được điều mình muốn. Nemanja Matic có đường chọc khe cho Juan Mata băng xuống dứt điểm. Cú sút của tiền vệ số 8 dù chệch khung thành nhưng Ashley Young kịp thời có mặt để đá bồi làm tung lưới AZ Alkmaar.

Đáng chú ý đây là bàn thắng đầu tiên của Ashley Young cho M.U tại đấu trường châu Âu kể từ tháng 2 năm 2012. Nghĩa là đã hơn 7 năm cầu thủ người Anh mới có được pha lập công lại sân chơi lục địa già.

Phút 58, Mason Greenwood chớp cơ hội rất nhanh khi tung ra cú sút rất căng từ bên ngoài vòng cấm, hạ gục thủ thành Bizot trước sự ngỡ ngàng của hàng phòng ngự đội khách.

Các cầu thủ chủ nhà đã trút bỏ được áp lực.

Chỉ 4 phút sau đó, sao trẻ 18 tuổi đem về quả đá 11m cho M.U khi anh bị phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Mata không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 3-0 cho đội chủ nhà.

Phút 64, Greenwood kết thúc ngày thi đấu thăng hoa khi hoàn tất cú đúp của mình sau đường kiến tạo của Juan Mata.

Bình Luận