Đội chủ sân Anfield có màn ngược dòng thành công để giành vé vào chung kết Champions League mùa giải năm nay.

Villarreal khiến Liverpool gặp nhiều khó khăn ở trận lượt về.

45 phút đầu tiên, The Kop hoàn toàn bất lực trước lối chơi đầy mạnh mẽ của đội chủ nhà.

Boulaye Dia dứt điểm cận thành tung lưới Liverpool ngay phút thứ 3.

Trước khi hiệp một khép lại, Francis Coquelin bật cao đánh đầu nâng tỷ số lên 2-0.

Mọi thứ dường như đi đúng hướng với thầy trò HLV Unai Emery.

Có cảm giác Villarreal sẵn sàng bóp nghẹt Liverpool. Họ không cho đối thủ có cơ hội lên bóng.

Tuy nhiên, hiệp hai là câu chuyện khác sau khi HLV Jurgen Klopp tung Luis Diaz vào sân.

Chỉ trong thời gian ngắn có mặt, Diaz giúp sức tấn công của Liverpool trở nên đáng gờm hơn.

Chính cầu thủ này ghi 1 bàn cho Liverpool trong trận. 45 phút góp mặt, Diaz 100% qua người thành công, chuyền bóng chính xác 90%, 4 cú sút (nhiều nhất trận) và có 1 bàn thắng. Không ngoa khi khẳng định, Diaz làm hỏng bữa tiệc của Villarreal.

Trước khi Diaz ghi bàn gỡ 2-2, Fabinho là người lấy lại niềm tin cho The Kop với cú dứt điểm cận thành đưa bóng qua háng thủ môn Villarreal ở phút 62. Không ngạc nhiên khi Diaz nhận giải cầu thủ xuất xắc nhất trận.

Để thủng lưới 2 bàn chóng vánh, Villarreal mất tinh thần. Họ tiếp tục để Liverpool chọc thủng lưới lần thứ 3 khi Sadio Mane thoải mái vượt qua thủ môn và hậu vệ đội chủ nhà để ghi bàn vào lưới trống.

Villarreal có hiệp một rất hay nhưng mọi thứ trở nên vô nghĩa sau sự xuất hiện của Diaz.
Tiểu Lam | 03:42 04/05/2022
Bình Luận