Harry Maguire đang tỏ ra rất hạnh phúc ở CLB Leicester City.

Rạng sáng nay, Leicester City đã có trận giao hữu thứ 3 trong giai đoạn tiền mùa giải. Đối thủ của họ là Cambridge United.

Bất chấp những tin đồn gia nhập Man United, trung vệ Harry Maguire vẫn được HLV Brendan Rodgers tung ra sân ngay từ đầu.

Những ngày qua, báo chí cho rằng Quỷ đỏ đã gửi lời đề nghị 80 triệu bảng cho Maguire nhưng hiện tại anh vẫn là người của Leicester City.

Trước một Cambridge yếu hơn hẳn, Leicester đã nắm thế chủ động ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Tuy nhiên, hàng công của họ đã trải qua 45 phút đầu tiên 'vô duyên', không thể ghi nổi một bàn thắng.

Trong bối cảnh đó, chính Harry Maguire đã lên tiếng thay cho các đồng đội tuyến trên. Phút 59, anh lên tham gia tấn công khi Leicester được hưởng phạt góc và có pha đánh đầu dũng mãnh mở tỉ số.

Maguire ăn mừng, giơ ngón tay cái hướng về các CĐV trên khán đài. Chứng kiến hình ảnh này, Man United có lẽ đã hết cơ hội.

Cuối trận, Leicester City có thêm 2 bàn thắng do công của Kelechi Iheanacho...

...và Hamza Choudhury qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 3-0. Đây là trận thắng thứ 3 liên tiếp của Bầy cáo ở các trận giao hữu.

Một ngày nhàn hạ cho thủ thành Kasper Schmeichel.

Bình Luận