Tottenham đã chơi một trận bùng nổ và diệt gọn Dortmund với tỉ số ít ai ngờ 3-0.

Tottenham vô cùng tự tin khi bước vào trận đấu gặp Dortmund. Họ có lợi thế sân nhà Wembley và toàn thắng ở 3 trận gần nhất.

Tuy nhiên, Dortmund cũng chứng minh tại sao họ lại dẫn đầu Bundesliga với một lối chơi rực lửa. Trong hiệp một, thủ thành Lloris nhiều lần đã phải trổ tài cứu thua cho đội nhà.

Dortmund tạo ra nhiều cơ hội nhưng khâu dứt điểm của họ lại quá kém. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa một đội bóng trẻ và một kẻ làm khó Juventus ở mùa giải trước.

Sau giờ nghỉ giải lao, Pochettino yêu cầu các học trò đánh mạnh vào hai biên của đối thủ. Ngay lập tức Son Heung Min đã có bàn mở tỉ số ở phút 47.

Như vậy, trong 4 trận gần nhất, tiền đạo người Hàn Quốc đều nổ súng để mang về những chiến thắng quý giá cho Gà trống.

Trong những phút còn lại, Dortmund đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Đáng tiếc, họ vấp phải một lối chơi áp sát cực kì khó chịu của đội chủ nhà.

Thần đồng Sancho không có nhiều đất diễn trong đêm qua.

Phút 83, Vertonghen nới rộng cách biệt bằng một cú dứt điểm cận thành lạnh lùng.

3 phút sau, tiền đạo mới vào sân thay người Llorente kết thúc đêm ác mộng cho Dortmund bằng pha đánh đầu thành bàn không thể cản phá.

Bình Luận