Napoli từ chối tham dự trận đấu tại Allianz Stadium. Do đó, Juventus được xử thắng 3-0.
Juventus chuẩn bị cho trận đấu với Napoli

Trên đường trở về nhà sau cuộc chạm trán với Napoli cách đây gần 10 ngày, Genoa đã phát hiện 16 trường hợp dương tính với COVID-19.

Ít ngày sau, Napoli cũng xác nhận rằng Piotr Zielinski và Elif Elmas đã nhiễm virus Corona.

Lo ngại về tình hình dịch bệnh, Chủ tịch Aurelio De Laurentiis đã gửi đơn lên ban tổ chức Serie A, yêu cầu hoãn trận đấu với Juventus (dự kiến diễn ra vào ngày 5/10).

Tuy nhiên, Chủ tịch Lega Serie A, ông Paolo Dal Pino, đã không chấp nhận yêu cầu của De Laurentiis.

Theo quy định của UEFA, trận đấu chỉ bị hoãn lại khi ít nhất 1 đội không có đủ 13 cầu thủ ra sân (bao gồm 1 thủ môn). Tính cả trường hợp chấn thương của Lorenzo Insigne, chỉ có 3 cầu thủ Napoli không thể thi đấu.

Nhờ mối quan hệ thân thiết với chính quyền vùng Campania, thầy trò ông Gennaro Gattuso đã nhận được sắc lệnh không được đến Piemonte, với lý do là dịch bệnh có thể lây lan ra miền bắc Italia.

Đáng chú ý, trước đó ít giờ, 1 đội bóng khác của vùng Campania vẫn ra sân thi đấu bình thường. Điều này đã đặt ra nghi vấn rằng Napoli cố tình kiếm cớ để không phải chạm trán Juventus vào thời điểm này.

Bất chấp thái độ từ phía đối thủ, Juventus vẫn sẵn sàng ra sân thi đấu. HLV Andrea Pirlo đã công bố đội hình xuất phát.

Vị thuyền trưởng người Flero và các học trò cũng đã có mặt tại Allianz Stadium.

Trọng tài Daniele Doveri cùng các trợ lý sẵn sàng làm nhiệm vụ.

Trong khi đó, Napoli vẫn không xuất hiện. Trận đấu bị hủy bỏ. Theo quy định, đội khách sẽ bị xử thua với tỷ số 0-3.

Có được 3 điểm dù không tốn 1 giọt mồ hôi, Chủ tịch Andrea Agnelli của Juventus vẫn cảm thấy không hài lòng. Ông cho rằng lẽ ra trận đấu này cần được giải quyết ở trên sân cỏ.

Bình Luận