World Cup bóng đá nữ vừa chứng kiến trận cầu gây tranh cãi bậc nhất lịch sử.

Hôm qua, tuyển nữ Anh đã xuất sắc vào tứ kết World Cup, sau thắng lợi 3-0 trước đại diện Châu Phi, Cameroon ở vòng 16 đội.

Tuy nhiên kết quả không phải điều đáng bàn duy nhất ở trận cầu này, mà còn cả những tình huống tranh cãi lẫn phi thể thao xuyên suốt thời gian thi đấu. Ngay phút thứ 4, Yvonne Leuko đã phải nhận thẻ vàng sau cú thúc cùi chỏ vào mặt Nikita Parris.

9 phút sau, camera ghi lại được hình ảnh Augustine Ejangue phun nước bọt vào Toni Duggan.

Bất chấp Duggan khiếu nại quyết liệt, Ejangue đã thoát khỏi án phạt.

Phút 45+4, tuyển Anh được công nhận bàn thắng thứ 2 sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR. Các cầu thủ Cameroon cân nhắc bỏ trận đấu, thậm chí báo cáo từ Daily Mail còn cho hay có cầu thủ đã bật khóc vì cho rằng bị phân biệt chủng tộc.

Đầu hiệp 2, Cameroon bị từ chối bàn thắng bởi công nghệ VAR. Các cô gái Châu Phi phản ứng quyết liệt buộc HLV Alain Djeumfa phải trực tiếp vào sân xoa dịu tình hình.

Đến phút 68, trong tình huống tranh chấp với Fran Kirby, Jeannette Yango đã có hành vi đẩy ngã trọng tài Qin Liang.

Vị trọng tài nữ mất thăng bằng vì hành động không đẹp của ngôi sao Cameroon.

Trong thời gian bù giờ hiệp 2, Alexandra Takounda Engolo giẫm thẳng gầm giày vào cổ chân đội trưởng tuyển Anh, Steph Houghton.

Bình Luận