Xuất sắc đánh bại Porto sau loạt đấu súng may rủi nhờ người hùng David Raya, Arsenal đã giành vé vào tứ kết Champions League.

Để thua 0-1 ở trận lượt đi, Arsenal buộc phải dốc lực tấn công ở trận lượt về trên sân nhà Emirates.

Pháo thủ tạo ra sức ép đáng kể, nhưng gặp khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức tốt của Porto. Đã thế, họ luôn phải dè chừng trước những đợt phản công nguy hiểm từ đội khách. Phút 22, David Raya đã phải bay người cản phá cú sút đầy hiểm hóc của Evanilson.

Cuối cùng, phút 41, nỗ lực của Arsenal cũng được đền đáp với bàn thắng mở tỷ số của Leandro Trossard.

Martin Odegaard có đường chuyền tinh tế cho Trossard thoát xuống, dứt điểm quyết đoán hạ gục Diogo Costa.

Niềm vui của Trossard sau bàn mở tỷ số.

Hưng phấn sau bàn thắng, Arsenal tiếp tục dồn ép Porto. Phút 67, Odegaard đã đưa được bóng vào lưới đại diện Bồ Đào Nha, nhưng bàn thắng không được công nhận, bởi trước đó, Kai Haverts đã phạm lỗi với Pepe.

Với tổng tỷ số 1-1 sau 2 lượt trận, 2 đội phải bước vào hiệp phụ để phân định thắng thua.

Porto tiếp tục phòng ngự có chiều sâu, với ý đồ kéo trận đấu đến loạt luân lưu may rủi.

Vẫn không có thêm bàn thắng nào được ghi trong 30 phút hiệp phụ, buộc 2 đội phải phân định thắng thua trong loạt đấu súng.

David Raya trở thành người hùng của Arsenal khi cản phá thành công 2 cú sút 11m của Porto. Với chiến thắng 4-2 trong loạt luân lưu, thầy trò Mikel Arteta đã giành vé vào tứ kết Champions League.
Đội hình ra sân:
Porto: Costa, Mario, Pepe, Otavio, Wendell, Varela, Gonzalez, Conceicao, Galeno, Evanilson, Eduardo Pepê
Arsenal: Raya, Ben White, Saliba, Gabriel, Kiwior, Rice, Jorginho, Odegaard, Saka, Havertz, Trossard
Nguồn: giaitri.thoibaovhnt.com.vn |
Copy Link
Minh Tuấn | 05:24 13/03/2024
Bình Luận