NHM Liverpool dù đã cổ vũ hết sức cho đội nhà nhưng The Kop vẫn để lỡ chức vô địch Premier League.

Việc kém Man City 1 điểm trước vòng đấu cuối cùng khiến Liverpool cần Brighton tạo nên một cuộc ngáng chân vĩ đại trước The Citizens thì thầy trò Jurgen Klopp mới có thể mơ đến ngôi vô địch. Tuy nhiên, việc lội ngược dòng trước Barca cách đây ít ngày đã dạy Liverpool bài học rằng: "Còn sống là còn hi vọng".

Với lợi thế sân nhà, Liverpool không ngần ngại bày một thế trận áp đảo trước Wolves ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Ngay phút 17, Alexander-Arnold thoát xuống khôn ngoan bên cánh phải. Anh căng ngang như đặt để Sadio Mane mở tỉ số. Liverpool coi như tạm trút bỏ được áp lực và chỉ còn chờ Brighton làm nên điều kì diệu trước Man City.

Mane đã có mùa giải thành công nhất trong sự nghiệp tính đến thời điểm này.

Trong những phút tiếp theo, NHM Liverpool tiếp tục có dịp ăn mừng khi Brighton bất ngờ vượt lên dẫn trước Man City.

Tuy nhiên, niềm vui ấy cũng nhanh chóng qua mau khi Man City thắng ngược 2-1 khi hiệp một kết thúc.

Sang hiệp hai, Brighton đã không thể chịu được sức ép của Man City và thua thêm 2 bàn. CĐV Liverpool đã khóc khi biết đội nhà không thể vô địch.

Ở hiệp hai, Wolves đã chơi khởi sắc hơn.

Phút 81, Mane tiếp tục nổ súng bằng một pha đánh đầu chuẩn xác. Mane, Aubameyang và Salah chia nhau danh hiệu Chiếc giày vàng mùa này với 22 bàn.

Bình Luận