Trong một thế trận bế tắc, pha ngã trong vòng cấm của Ozil đã mở ra chiến thắng cho Pháo thủ trước đối thủ khó chịu Stoke City.

Stoke City bất ngờ là đội bóng nhập cuộc rất tự tin. Họ suýt có được bàn thắng ngay phút thứ 4 với pha cứa lòng của Shaqiri.

Trong khi đó, những mảng miếng tấn công của Pháo thủ tỏ ra rất chậm chạp và bế tắc.

Bellerin hoạt động hết công suất trước khả năng leo biên ấn tượng của Ramadan Sobhi.

Ramsey một lần đưa bóng chạm xà trong hiệp một nhưng đó là tất cả những gì có được của Arsenal.

Wenger thể hiện rõ sự lo âu trước giờ nghỉ giữa hiệp.

Phút 75, bước ngoặt của trận đấu đến khi Ozil bị đẩy ngã trong vòng cấm. Quay chậm cho thấy, tác động từ phía sau của trung vệ Indi là không quá mạnh.

Aubameyang dễ dàng mở tỉ số trên chấm phạt đền.

Phút 86, lại là Aubameyang xuất hiện đúng lúc và volley không thể cản phá đưa Arsenal vượt lên dẫn 2-0.

Phút 89, Lacazette khép lại trận thắng giòn giã của Arsenal với bàn thắng ở khoảng cách 11 mét.

Bình Luận