Sự xuất hiện của 'Người đặc biệt' đã mang đến may mắn cho đội chủ nhà.

Trong bối cảnh tương lai đang trở thành đề tài 'hot' của báo giới, Jose Mourinho bất ngờ có mặt tại London.

Ông xuất hiện trên sân Craven Cottage trong trận đấu giữa đội chủ nhà Fulham và Everton tại Premier League.

Dưới sự chứng kiến của 'Người đặc biệt', đội bóng đã thua 9 trận liên tiếp, Fulham bất ngờ chơi thăng hoa.

Thống kê chỉ ra rằng, Fulham đã dứt điểm nhiều hơn gần gấp 3 lần Everton trong hiệp một (8 so với 3)

Thủ thành Jordan Pickford đã có 45 phút đầu tiên làm việc vất vả để giữ sạch mành lưới cho Everton.

Dù vậy, cuối cùng thủ môn tuyển Anh cũng phải vào lưới nhặt bóng đầu hiệp hai. Nhận đường chuyền từ Ryan Babel, Tom Cairney dứt điểm chuẩn xác mở tỉ số trận đấu.

Niềm vui của các cầu thủ Fulham khi vươn lên dẫn trước.

Đến phút 69, chính Ryan Babel tự mình nâng tỉ số lên 2-0, mang về chiến thắng chung cuộc cho Fulham.

Chiến thắng Everton giúp Fulham chấm dứt chuỗi 9 trận toàn thua ở Premier League. Dù vậy, điều này chỉ còn ý nghĩa về mặt tinh thần bởi họ đã chính thức xuống hạng từ vòng trước.

Trở lại với Mourinho, kể từ khi chia tay Man United Tháng 12, ông đã được liên kết với khá nhiều đội bóng.

Bình Luận