Các học trò của Pep Guardiola thể hiện một sức mạnh hoàn toàn vượt trội trước RB Leipzig với 7 bàn thắng và qua đó hiên ngang tiến vào vòng tứ kết.

Với trận hòa 1-1 ở lượt đi, Man City buộc phải thắng Leipzig trong 90 phút tại Etihad mới có thể nghĩ đến chuyện đi tiếp.

Với tâm thế đó, các học trò của Pep Guardiola đã ào lên tấn công ngay từ những phút đầu tiên.

Sau hàng loạt sức ép, bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 22 khi Man City được hưởng một quả phạt đền. Ở cự ly 11 mét, Erling Haaland không bỏ lỡ cơ hội để mở tỷ số trận đấu.

Phút 24, Haaland nâng tỷ số lên thành 2-0 với pha đánh đầu cận thành sau cú sút dội xà của Kevin De Bruyne.

Đại diện của nước Đức có dấu hiệu vỡ trận khi bị Haaland chọc thủng lưới ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp một.

Sau giờ nghỉ giải lao, Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh hủy diệt của mình. Phút 49, tiền vệ İlkay Gündoğan nâng tỷ số lên thành 4-0 với cú sút chìm khá hiểm hóc.

Sau đó 4 phút, tiền đạo người Na Uy tiếp tục khiến hậu vệ Leipzig khiếp đảm với bàn thắng thứ 4.

Chưa dừng lại ở đó, Haaland tiếp tục đánh đầu tung lưới đối thủ thêm một lần nữa ở phút 57.

Để rồi Kevin De Bruyne khép lại đêm kinh hoàng cho các cầu thủ Leipzig bằng siêu phẩm sút xa ở những phút bù giờ.

Các cầu thủ Man City rời sân với chiến thắng 7-0 kỷ lục.

Có lẽ Leipzig không thể nghĩ đến một tỷ số kinh hoàng như vậy trước khi hành quân đến sân Eithad.
Nguồn: xevathethao.vn |
Copy Link
Ngọa Long | 04:52 15/03/2023
Bình Luận