Roma đã có một trận đấu phung phí nhiều cơ hội và cuối cùng phải nhận thất bại ngay trên sân nhà trước Atalanta.

Atalanta chứng tỏ họ luôn là một đội bóng khó chịu ở Serie A dù không sở hữu quá nhiều sao số.

Chơi trên sân khách, Atalanta vẫn mạnh dạn tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Đến phút 35, tiền vệ Giorgio Scalvini xuất hiện đúng lúc ở tuyến hai để có cú sửa lòng hạ gục thủ thành Rui Patrício.

Nhận bàn thua, các cầu thủ Roma như chạm tự ái. Họ ào lên tấn công và tạo ra nhiều pha hãm thành nguy hiểm. Ở tình huống này, Nicolo Zaniolo đã có va chạm với hậu vệ Caleb Okoli của Atalanta.

HLV Jose Mourinho cho rằng đó phải là quả phạt đền cho Roma. Ông phản ứng kịch liệt với trọng tài và kết quả là bị truất quyền chỉ đạo.

Rõ ràng khi mà Roma chơi không khởi sắc thì Mourinho lại biết cách để tạo ra sự chú ý.

Vẻ mặt thất vọng của chiến lược gia người Bồ trên khán đài.

Ở cuối hiệp một, đội chủ nhà có được tình huống đối mặt ngon ăn của Tammy Abraham nhưng cựu tiền đạo Chelsea lại không thể tận dụng.

Sau giờ nghỉ giải lao, Roma tung vào sân tiền đạo Andrea Belotti. Tuy nhiên, họ vẫn bất lực trong việc tìm đến mành lưới của Atalanta.

Đội khách đêm qua đã chơi rất máu lửa và khiến các chân sút Roma phải chùn chân trước vòng cấm, dù đổi lại phải nhận đến 7 thẻ vàng.

Sở hữu chỉ số bàn thắng kỳ vọng là 2.85, việc Roma không thể ghi bàn là điều đáng tiếc.
Ngọa Long - theo xevathethao.vn | 01:47 19/09/2022
Bình Luận