Mặc cho Man United giành chiến thắng, Mourinho đã có những phút giây đầy giận dữ bên ngoài đường pitch.

Man United và Real Madrid đã có những phút đầu tiên đôi công hấp dẫn tại Hard Rock Stadium.

Quỷ đỏ là đội vươn lên dẫn trước sau bàn thắng của Alexis Sanchez. Đây đã là pha lập công thứ 2 của anh trên đất Mỹ, nhiều nhất trong số các cầu thủ Man United. Darmian là người kiến tạo cho Sanchez với đường căng ngang chuẩn xác.

Chưa đầy 10 phút sau, Man United tiếp tục có bàn thắng thứ 2 với pha lập công của Ander Herrera. Đáng chú ý, Sanchez là người đánh đầu kiến tạo cho đồng đội.

Niềm vui của các cẩu thủ Quỷ đỏ sau 2 bàn thắng dẫn trước.

Thế nhưng, kỳ lạ thay, ngoài đường pitch, Mourinho chẳng hề ăn mừng hay nở lấy 1 nụ cười, khuôn mặt của ông luôn tỏ ra căng thẳng, lo âu.

Cuối hiệp một Real Madrid có bàn gỡ hòa do công của Karim Benzema.

Đầu hiệp hai, Lopetegui rút ra sân Benzema, Bale và sử dụng đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ. Sức trẻ của họ đã hoàn toàn áp đảo Man United, đội bóng đang tổn thất nghiêm trọng về lực lượng và đã phải trải qua 4 trận đấu trên đất Mỹ.

Sức ép của Real khiến khung thành thủ môn David De Ge luôn đặt trong trạng thái nguy hiểm. Không ít lần thủ môn này bày tỏ sự không hài lòng với đồng đội.

Ngoài sân, Mourinho chán nản, ôm đầu khi Man United lép vế trong hiệp hai.

Trong khoảnh khắc không giữ được bình tĩnh, Mourinho vung tay, tính ném đi chiếc áo ông đang cầm.

Chứng kiến sự bực tức của người đồng nghiệp, Lopetegui dù ở thế thua cũng đã đích thân sang 'hạ hỏa' cho Mourinho.

Bình Luận