Arsenal đã mắc quá nhiều lỗi sơ đẳng trong khâu phòng ngự và chấp nhận kết quả thua 2-3 cay đắng trước Crystal Palace.

Arsenal có phong độ khá tốt trước cuộc tiếp đón Crystal Palace. Đây là lí do họ nhập cuộc rất tự tin và đẩy lùi Crystal Palace sâu về phía sân nhà.

Tuy nhiên, khi bàn thắng chưa thấy đâu thì Arsenal đã thủng lưới từ một tình huống rất cơ bản. Từ một tình huống rót bóng bổng, Christian Benteke phá bẫy việt vị và đánh đầu tung lưới Pháo thủ, chấm dứt 358 ngày tịt ngòi ở Premier League.

Sau giờ nghỉ giải lao, Arsenal chơi khởi sắc hơn đôi chút nhờ sự điều chỉnh về mặt con người của Unai Emery. Phút 47, với pha chồng biên quen thuộc, Ozil xuất hiện ở góc gần và sút tung lưới đội khách, kéo trận đấu về vạch xuất phát.

Anh ngay lập tức chạy đến cảm ơn người đồng đội Lacazette với đường chuyền dọn cỗ.

Tuy nhiên, thảm họa ập đến với Pháo thủ ở phút 61 khi Mustafi bỏ bóng thiếu quan sát và để Zaha băng sút dứt điểm thành bàn.

Trung vệ người Đức đã có thái độ không hài lòng với bản thân cũng như thủ môn Leno khi Leno không chịu băng ra sớm hơn.

Vượt lên dẫn trước, Crystal Palace càng chơi càng tự tin.

Phút 69, họ tiếp tục có bàn thắng thứ 3 do công của James McArthur. Lần này tiếp tục là một bàn thắng bằng đầu.

Phút 77, Aubameyang níu lại hi vọng có điểm cho Pháo thủ bằng cú sút xa uy lực.

Bình Luận