Đội tuyển xứ sở bạch dương bị Croatia chiếm lấy vị trí số 1 trong những phút cuối trận và buộc phải dự play-off.

Tâm điểm lượt trận cuối bảng H vòng loại World Cup 2022 dồn cả về Stadion Poljud, nơi Croatia tiếp đón Nga trong trận cầu quyết định tấm vé trực tiếp dự vòng chung kết tại Qatar.

Qua 9 trận, Nga và Croatia đã chắc chắn chia nhau 2 vị trí dẫn đầu BXH. Đội tuyển xứ sở bạch dương chiếm lợi thế với 2 điểm nhiều hơn đội chủ nhà. Chỉ có chiến thắng mới là con đường duy nhất giúp Luka Modric cùng các đồng đội soán ngôi đầu của đội khách.

Màn khổ chiến tại Poljud diễn ra dưới trời mưa nặng hạt.

Vượt trội về thời lượng kiểm soát bóng nhưng Croatia mãi không thể khoan phá mành lưới do thủ môn Matvey Safonov trấn giữ.

Tuy nhiên khi nhiều người có lẽ đã nghĩ đến 1 kết quả hòa bế tắc thì đến phút 81, bàn thắng bất ngờ đến với đội chủ nhà.

Xuất phát từ quả tạt của Borna Sosa, hậu vệ tuyển Nga - Fedor Kudryashov lóng ngóng phản lưới nhà.

Chứng kiến bàn thua khó chấp nhận, các chuyên gia bình luận trên đài truyền hình Nga biểu lộ rõ vẻ thất vọng.

Tranh luận diễn ra xoay quanh màn trình diễn của các tuyển thủ xứ bạch dương.

1 chuyên gia không giữ được bình tĩnh và tháo micro bỏ đi khi buổi bình luận còn chưa kết thúc.

Nỗi buồn của người này là niềm vui của người kia, tỷ số 1-0 sát nút là đủ cho Modric, Ivan Perisic, Dejan Lovren cùng các đồng đội hân hoan với vị trí số 1 bảng đấu.
Ramos, Marcelo, Modric và Hazard nói về việc giành giải thưởng FIFA:
Phụng Sồ | 08:45 15/11/2021
Bình Luận